Cặp vợ chồng hạnh phúc dù không chung giường, không có con và không mua nhà: Bí quyết nào cho tình yêu bền vững?
Đa Cát và Karen là cặp vợ chồng sống tại Thượng Hải, nổi tiếng với việc sưu tầm và phục hồi đồ cổ. Sau 8 năm yêu nhau và 7 năm hôn nhân, mối quan hệ của họ vẫn hạnh phúc dù có nhiều điều kỳ lạ: họ không dự định sinh con, ngủ riêng và chuyển nhà mỗi năm. Karen, người Bắc Kinh, đã theo ông nội sưu tầm đồ cổ từ nhỏ, còn Đa Cát, người Thanh Hải, yêu thích mỹ thuật và đồ cổ. Họ gặp nhau năm 2003 nhờ sở thích chung và kết hôn sau đó. Sau khi cưới, Đa Cát nghỉ việc để cùng Karen đi du lịch. Đến tháng 7 năm 2017, họ định cư tạm tại một căn hộ cũ mang phong cách Pháp ở Thượng Hải cùng với một chú mèo và 20 vali hành lý.
Giá nhà ở Thượng Hải rất cao, vợ chồng Đa Cát - Karen quyết định thuê căn hộ cao cấp lâu đời thay vì mua. Căn hộ họ đang thuê, xây dựng năm 1930, được bảo trì tốt, giữ nguyên vẻ cổ kính. Trong phòng khách không có tivi hay ghế sofa, cả hai đều làm việc riêng mà không quấy rầy nhau. Họ đã ngủ riêng suốt 5 năm, bắt đầu từ một đêm Karen không muốn làm phiền chồng khi trò chuyện với bạn. Sau đó, cô nhận thấy việc ngủ riêng giúp nâng cao tinh thần và chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, mỗi khi chuyển nơi ở, họ luôn chọn căn hộ có 2 phòng ngủ.
Karen cho rằng trong hôn nhân, việc giữ khoảng cách nhất định giữa vợ chồng giúp tạo sự hấp dẫn. Dù ngủ riêng, hôn nhân của cô và Đa Cát vẫn mặn nồng. Họ còn đặt tên cho mèo khác nhau: Đa Cát gọi là Đường Phèn vì thấy nó kiêu ngạo và bí ẩn, còn Karen gọi là Trung sĩ vì thấy nó tò mò và ngây thơ. Cặp đôi này cũng đồng thuận không nói về việc sinh con, vì họ chưa sẵn sàng làm cha mẹ tốt. Karen nhấn mạnh rằng nếu không thể nuôi dạy con cái nên người, họ sẽ không sinh con.







Source: https://afamily.vn/khong-chung-giuong-khong-sinh-con-khong-mua-nha-co-sao-cap-vo-chong-nay-van-hanh-phuc-den-the-20180414201052721.chn